Mar 29, 2020

cơn mưa

cũng như lắm lúc, mắt chỉ dùng để mà khóc, nhiều khi tất tật những gì người ta có thể trông chờ, chỉ là duy nhất một cơn mưa

những cơn mưa, chúng rửa sạch

những cơn mưa, chúng cũng làm dịu mát

nhưng những cơn mưa cũng có thể là sự ghi nhận; một trong những ghi nhận điều hiển nhiên đáng sợ hơn cả: khi mà, khi mà đã đủ rồi, đã đến lúc rồi ("Es ist Zeit", và cũng: "Es muß sein"), khi chẳng còn gì nữa để

bài hát "Chiều mưa biên giới", tất nhiên, nó là một cái gì đó kỳ diệu chính vì trước hết nó làm một điều: nó kể chuyện cơn mưa; mưa chứa đựng lịch sử của thế giới - trong một giọt sương cũng có toàn bộ vũ trụ (Amiel)

một bản nhạc khác cũng làm điều ấy, tức là kể chuyện mưa: "Tico-tico no Fubá" của Zequinha de Abreu (nghe version Edson Lopes ấy) - bản nhạc này cũng hay được gọi là "Tico-tico" và một nhân vật xuất chúng từng chơi nó, Paco de Lucía; cũng như mọi khi, Paco de Lucía làm cho bản nhạc trở nên một cái gì hoàn toàn mới mẻ

trong những cơn mưa lẫn vào các giọt nước mắt của biết bao nhiêu Cassandra

tình yêu là gì? love is a prayer




+ đã tiếp tục "(một phụ nữ) Lou Andreas-Salomé" và "projet Maupassant": Héraclius Gloss làm gì?





NB. hình như không nhiều người biết "Chiều mưa biên giới" version Trần Văn Trạch


11 comments:

  1. Cháu chào bác, gần đây cháu có theo dõi blog của bác. Cháu thấy các bài viết của bác rất hấp dẫn vì có nhiều điều cháu chưa bao giờ được học trong chương trình Ngữ Văn ở trường. Cháu hiện tại là sinh viên năm nhất. Cháu xin mạn phép hỏi, ở tuổi cháu thì nên bắt đầu đọc từ những tác phẩm nào ạ? Cháu thực sự muốn "biết đọc" và "đọc đúng" ạ. Cháu xin cảm ơn ạ.

    ReplyDelete
  2. biết ngay NL trả lời vậy mà :D mình cũng không biết hehheh và cũng không chắc giúp được nhưng cứ liều (ăn nhiều) vì mình cũng từng giống bạn. Cứ nghĩ về mấy thừ hồi nhỏ bạn muốn đọc ấy, với mình là trọn bộ Đô rê mon truyện dài, Conan, Shin cậu bé bút chì, DragonBall, Anne tóc đỏ, thứ mà đứa con gái ngồi cạnh mình hồi cấp 2 hay đọc, toàn bộ Kim Dung, thêm Cổ Long càng tốt, hồi nhỏ xem Lục Tiểu Phụng xong ra hàng thuê truyện lại thấy Cổ mà lại đọc Conan, sau thấy cả bộ Kim Dung lẫn Cổ Long mà lại vồ hụt, hoặc đơn giản nhất là bạn ra một hiệu sách nào đó, mà mình nghĩ tốt nhất là nên nghe nhạc, chơi điện tử hoặc hút cần là hay hơn cả.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn bác!

      Delete
    2. ơ mình đùa đấy, hút cần là nói cho vui, đừng hút cần nhé :D ai lại đi tin mấy thứ nhảm nhí chứ
      "when i was young i told myself i wouldn't have a problem"
      https://www.youtube.com/watch?v=p-XrfCSiHtk

      Delete
  3. Tôi nghĩ bạn nên tìm đọc "Viết và đọc tiểu thuyết" của Nhất Linh, không dài lắm và ít ra, nó sẽ tiết kiệm cho bạn một khoảng thời gian đáng kể trong việc đọc phải sách dở. Tuy nhiên, sách dở cũng quan trọng vì nếu không đọc sách dở làm sao so sánh được sự khác nhau với sách hay.

    ReplyDelete
  4. hãy nói tên cuốn sách oách xà lách nhất đã đọc trong vòng ba năm vừa qua

    ReplyDelete
    Replies
    1. chàng động lòng rồi :)

      Delete
  5. Trong 2 năm qua, cháu có đọc Rừng Nauy, Đại gia Gatsby, Mãi đừng xa tôi, Bắt trẻ đồng xanh. Những quyển này cháu đọc vì có cuốn tình cờ cháu đọc qua giới thiệu "hay hay" trên mạng, cũng có cuốn được bạn bè tặng. Nhưng thực sự cháu không dám chắc là mình hiểu hết những gì đã đọc...

    ReplyDelete
  6. thế thì đọc lại tất cả, tốt nhất là mỗi quyển ba lần

    chắc đến khi hết "cách ly xã hội" là xong

    ReplyDelete