May 14, 2021

một ngày


quyển này (Một ngày Chủ nhật, nhà xuất bản Văn nghệ 1957) có vẻ hiếm quá nhỉ; đây nó đây, một cách hết sức cụ thể:








3 comments:

  1. Trước 75, đơn vị tiền tệ in là đ-1250đ là sách xuất bản ở Hanoi, còn những sách ấn hành ở Saigon thì in là $. Giờ em mới để ý điều mới mẻ này :p

    ReplyDelete
  2. Ơ chú ơi hôm nay mới Chủ Nhật nè chú. Với lại, Chủ Nhật thì nhiều, quay đi quay về chứ đâu có hiếm ạ.

    ReplyDelete
  3. Chủ Nhật là ngày gì mà trong văn chương hay lấy nó ra để viết vậy chú, nó có phải cũng là mốt hiện sinh hiện sự gì đó ko chú, hay là từ cái bài gloomy chủ nhật gì đó ạ?

    ReplyDelete