Muốn nhìn thấy thì phải ở bên trong, nhưng nếu muốn nhìn thấy nữa, thì lại phải đi ra bên ngoài. Kia là một cách để làm như vậy (nhờ rất nhiều vào nhân vật ấy ta mới làm được điều này) - nhưng lại cũng không hẳn, vì Balzac khi viết thư cho Hanska vẫn hoàn toàn ở bên trong.
Một cách rất tốt lại chính là nhìn vào Balzac từ khi Balzac còn chưa trở thành Balzac:
(tiếp tục "Ý")
Wann-Chlore: thời điểm Balzac quyết định bỏ viết để đi làm kinh doanh (và sẽ thất bại thảm hại) - sau đó rồi mới viết lại và trở thành Balzac. Đây
không phải là một tác phẩm thuộc
Vở kịch con người, chính vì thế nó có thể trở thành một cơ hội không nhỏ để đi ra ngoài, tức là ra khỏi vòng. Sự bỏ viết ở thời điểm này cũng có ý nghĩa rất lớn đối với Balzac: nhờ vậy mà thoát được khỏi việc tạo ra những thứ mà chính Balzac gọi là "mấy trò con lợn văn chương", thêm một vòng tròn khác.
cái móc ( thông thường mở-đóng nên hay rơi vào chẵn, sao trên kia lại móc 3 lẻ
ReplyDelete(nhờ rất nhiều vào nhân vật ấy ta mới làm được điều này) - nhưng lại cũng không hẳn, vì Balzac khi viết thư cho Hanska vẫn hoàn toàn ở bên trong.
ReplyDeletehoặc
(nhờ rất nhiều vào nhân vật ấy ta mới làm được điều này - nhưng lại cũng không hẳn, vì Balzac khi viết thư cho Hanska vẫn hoàn toàn ở bên trong).