(tiếp tục tt và nhk, cũng như vl)
Karl Emil Franzos có một vị thế không hề dễ: không chỉ là một nhân vật assimilated, Franzos còn đẩy sự assimilation của mình tận đến mức muốn chối bỏ tính cách Do Thái của mình.
Sender - đến lượt mình - cũng rơi vào vị thế rất khó. Là một bouffon bẩm sinh, nhưng con đường hiện thực hóa số phận của Sender vô cùng trắc trở. Một người sinh ra để làm hề lại không làm hề được. Chuyện còn bi đát hơn vì sống trong cộng đồng Do Thái nhỏ bé và nghèo khổ, thậm chí Sender còn không biết "sân khấu" nghĩa là gì (ở một thời kỳ về sau, chuyện lặp lại khá giống: hồi trẻ Isaac Bashevis Singer lúc nghe nói đến "quảng cáo" đã không hiểu vậy tức là thế nào). Sender còn phải học tiếng Đức trong sự giấu giếm lớn nhất.

Họ Franzos chắc để nhắc nhở con cháu gốc gác người Pháp?
ReplyDeletemột người cộng với một người cộng tiếp cộng tiếp bằng nhiều người
ReplyDeletethế giới từ đó vui
Hồi có sự kiện Đọc tiểu thuyết picaresque anh chưa cho biết có 1nguoi Karl Emil Franzos.
ReplyDeleteBu phông này có “khiến người ta không thể cưỡng lại được cơn buồn cười“ như bu-phông của cụ Dos ko ạ?
ReplyDelete