Mar 16, 2016

Thâm Tâm Nguyễn Bính Trần Huyền Trân

"parodie" phát:

từ:

Tô Hoài Nguyễn Bính Vũ Hoàng Chương
Tàu thét vào ga Phủ Lạng Thương

lại lấy một ra khỏi đó để xếp một bộ ba mới:

Thâm Tâm Nguyễn Bính Trần Huyền Trân
Cống Trắng buồn thiu nằm gác chân

:p

thơ Nguyễn Bính tôi thuộc rất nhiều, vẫn lấy làm hận vì chưa moi được tập nào trước 1945, dưới đây là mấy tập của giai đoạn ngay sau đó, Người con gái ở lầu hoa, Mười hai bến nước và Lỡ bước sang ngang:


đấy, nhìn là hiểu nhá: ông nào mang Mây Tần đến đổi Lỡ bước sang ngang của tôi đi :">

giai đoạn tiếp theo nữa, cùng đoạn này còn tập Nước giếng thơi, tôi đang gửi tạm ở một chỗ khác; đây cũng là lúc chưa bao giờ thơ Nguyễn Bính dở đến thế:


khổ thân Nguyễn Bính, đã cố gắng đến như thế này rồi mà cũng phải chịu cảnh mấy chục năm lép vế, khi trở lại được thì kiểu kiểu như dưới đây:


Thâm Tâm và Trần Huyền Trân:


"Mưa bay trắng lá rau tần" đây:


"Rót đau lòng ấy vào đau lòng này" đây:


"Nhớ nhau vẩy bút làm mưa gió" đây:


một bài thơ rất hay của Thâm Tâm:



cả ba con người "áo bào gốc liễu" ấy đều có viết văn xuôi, không phải là tệ

nhưng cả Nguyễn Bính và Thâm Tâm trong văn xuôi đều kém xa Trần Huyền Trân tức cụ Kim; sự nghiệp văn xuôi của Trần Huyền Trân đồ sộ, là một sự nghiệp độc lập so với thơ; sau này, các nghiên cứu về sân khấu của Trần Huyền Trân cũng đáng nói, so được với Vũ Khắc Khoan, tức là đám lẹp nhẹp như Nguyễn Đình Quang không đáng tính đến

Sau ánh sáng, 1940: đây là khi một nhà văn cho thấy những Tam Lang, Trọng Lang đúng là không bén được gót chân


trước tôi còn có một quyển tiểu thuyết rất thú vị: Người hay bóng của Lan Khai, tất nhiên in trong Phổ thông bán nguyệt san, nhưng đem tặng mất rồi; đó là khi Lan Khai viết về cuộc đời Trần Huyền Trân, một trong rất hiếm hoi tác phẩm Lan Khai không quá tệ

nhưng, nói thơ Nguyễn Bính là đỉnh cao thì hoàn toàn sai

11 comments:

  1. Xin dụt dè phản đối ý kiến cuối bài. Mình lại tưởng cụ Bính là chưởng y bát của Lục bát giáo phái chứ?

    ReplyDelete
  2. à đây rồi, chính xác: nhưng như thế không đồng nghĩa với "đỉnh cao"

    (ref. "Ba đỉnh cao thơ mới: Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử", Chu Văn Sơn; cả Xuân Diệu, Nguyễn Bính và Hàn Mặc Tử đều không phải đỉnh cao)

    ReplyDelete
  3. Bác trấn quyển "Sau Ánh Sáng" bằng phi vụ nào vậy, hehe?

    ReplyDelete
  4. ồi tốn kém phết đấy :p

    ReplyDelete
  5. Mây Tần đâu, cười cái gì mà cười đấy hả

    ReplyDelete
  6. Vậy ba đỉnh cao thơ mới của anh là ai ạ? Đinh Hùng, Huy Cận, Chế Lan Viên?

    ReplyDelete
  7. đúng được hai trên ba rồi đấy, nhân vật thứ ba cũng liên quan đến CLV, nhưng lại là người bị CLV chửi, năm 1960

    ReplyDelete
  8. Ở đây phỏng anh:
    http://nhilinhblog.blogspot.com/2012/07/che-lan-vien-vs-vu-hoang-chuong.html?m=1

    ReplyDelete
  9. Tôi có Tâm Hồn Tôi và Hương, Cố Nhân - xin đổi với Mười Hai Bến Nước của bạn được không ạ?

    ReplyDelete
  10. giờ thì đổi gì nữa, vả lại quyển của tôi, như trong ảnh cũng thấy tôi cố tình để khuất nó đi vì tình trạng tệ, không chỉ mất bìa mà còn bị rách nhiều trang

    ReplyDelete