Feb 18, 2021

thánh

"thánh là để tránh"

(Etdung Kaovi)



Đây là hai ấn bản Confessions của Saint-Augustin; Confessions của Saint-Augustin thì tôi phải có thêm vài choác nữa; nhưng tôi đang không định xớ rớ gì đến Confessions mà là Saint-Augustin kia, tức là Cité de Dieu, mà tôi có một édition 3 tập. Lại không thấy đâu, cứ đúng cái lúc cần thì

Saint-Augustin, đó là một cuộc chiến lớn: cuộc chiến chống lại Pélage. Đây là thời điểm trọng yếu để thần học Ki-tô thực sự xác lập vị trí của nó, trong tương quan với triết học. Cần phải chống lại khuynh hướng coi toàn bộ Ki-tô giáo là triết học (Pélage - từ đó mà có các pélagien, nhiều khi từ ấy gây cảm giác không khác gì từ philistin). Đây mới là vấn đề trung tâm của triết học phương Tây: ở trong tương quan nào với tôn giáo (tức là thần học)? Nhưng như vậy là hết sức cần thiết: mọi yếu tố của học thuyết Ki-tô, về cơ bản, đã có sẵn trong triết học Hy Lạp, nhất là nhánh Khắc kỷ (stoïcisme - tôi từng viết một bài có phần về những người khắc kỷ, nhưng không nhớ ra ngay nó ở đâu): vậy thì Ki-tô có thể khác biệt như thế nào, để mà chiếm giữ vị trí lớn đến thế? Những người Ki-tô ở thời Trung cổ (chưa mạt) phải nhận lấy sứ mệnh thực hiện công việc này.

(Michelet từng chỉ ra, Pélage thuộc vào số những người Breton - người Breton thì cứng đầu, nhưng à ne pas confondre avec ởkia - rất khó xử, trong đó tất nhiên có Chateaubriand và Lamennais, nhưng nhất là một nhân vật rất ớn, René Descartes)


sơ sơ topic các thánh:


không chỉ sơ sơ, mà còn rất sơ sài - thậm chí tôi còn nghĩ (và nghĩ là tôi nghĩ đúng) rằng không có cách nào kiệt cùng được, trong chủ đề này: bởi vì, bởi vì có nhiều thánh lắm




(còn nữa)


(tiếp tục:

"bẫy"

"Lessing Laocoon"

"Chroniques HN: một phố"

"tiếng Việt abc")


12 comments:

  1. tránh là lãnh 5 dấu thánh, c’est Dieu qui m'envoie, c'est sa volonté que je te révelle.
    (Tasso)

    ReplyDelete
  2. Bài anh nhắc là lời giới thiệu bản dịch "Những cuộc đời song hành".

    ReplyDelete
  3. no

    http://nhilinhblog.blogspot.com/2016/11/muon-that-bai.html

    ReplyDelete
  4. một trong vài điều thật sự phức tạp mà Man nghĩ ra, song trùng mà ko trùng.

    ReplyDelete
  5. Who is Etdung Kaovi? You?

    ReplyDelete
    Replies
    1. thế mà cũng hỏi, KaoviEtdung :)

      Delete
  6. U nhân độc vãng lai :b

    ReplyDelete
  7. ơ, sao rất ớn Descartes?

    ReplyDelete
  8. có ai thực sự trả lời được là tại sao mình thích ăn nho và ghét ăn chanh à

    ReplyDelete
  9. Còn một ông thánh rất to nhưng (hình như) không có confessions, Saint Jerome (?)

    ReplyDelete
  10. http://nhilinhblog.blogspot.com/2018/06/valery-l.html

    ReplyDelete