Aug 30, 2026

M và F

tiếp luôn thêm một phát

gần đây mới có Maupassant nên tôi nghĩ đến cuốn sách của Pierre Bayard, Maupassant, juste avant Freud


(cũng tiếp tục QCS và Cz)


Dưới đây là chương 1:

"Paris, 1885"


Vào cái buổi tối tháng Chạp năm 1885 ấy, hai người đàn ông trạc ba mươi tuổi ngồi bên bàn một quán cà phê Paris, trên đại lộ Italiens, sôi nổi bàn luận. Về thể chất họ khá khác nhau. Người bên trái, để râu, có vóc người tầm thước. Anh ta gần như phải ngước mắt lên những khi nói với người bạn đồng hành của mình, một người mang bộ ria rậm, thân hình vững chắc, đồ sộ.


3 comments:

  1. hứa thật nhiều quên thật nhiều: Đây cũng là cách để thông báo chúng ta sẽ thực sự đi sâu vào Marcel Proust, chứ không vờn qua vờn lại như thời gian vừa qua nữa.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có thể huỵch toẹt vậy đc chăng

      Delete
  2. đang trớn F. vào luôn Le lac inconnu et de L'Interpr'tation.

    ReplyDelete