Dec 2, 2010

Sách (XXIV) Tình thương nỗi nhớ

Gieo rắc một ít tình thương nỗi nhớ nữa nhá ;p


úi xời ơi vẫn chưa hết


và vẫn chưa hết (đố các bác đoán được cái quyển bọc họa báo hình quảng trường đỏ là quyển gì đấy ;d)


Chơi trò câu đố văn học sử nhá, tôi sẽ đố một câu cực hiểm cho cái bác Goldmund quên khẩn trương chuyện lại trả lời được đi hehe: bài tùy bút "Mơ Hương Cảng" của "hùm xám" Vũ Khắc Khoan (bài chứ không phải cả quyển mang cái tên đó nhé) xuất hiện lần đầu tiên ở đâu? Câu này khó đấy nhá, tôi mới biết có mỗi một bạn sở hữu trọn vẹn được cái đã đăng bài đó, mà bạn ấy có được cũng là nhờ công cò mồi của tôi :)))

Và nữa:

đây

đây

đây

the show must go on, right?

33 comments:

  1. He he he. Bác Gỗ Mun có cần em gà bài cho không ạ? "Nghệ thuật vị nghệ sĩ. Tôi là nghệ sĩ. Nghệ sĩ là tôi. Nhưng tôi là gì? Tôi là ai?

    Bác Vũ Khắc Khoan cũng trong bộ đó đó còn một bài mà tớ cũng quan tâm liên quan đến phân kỳ văn học. Thế tớ đố bạn Nhị Linh nó nằm ở số nào đấy? :)) :))

    ReplyDelete
  2. Xời, thế đố NL trong The Periodic Table Levi không viết về những nguyên tố nào?:)

    ReplyDelete
  3. khậc khậc, ăn cướp trên giàn mướp rồi lại còn đố, nhưng bạn Quách đã đánh giá thấp thủ đoạn của tớ: tớ đã sao chụp lại toàn bộ trước khi giao hàng, há há há, sức chiến đấu của tớ lúc nào cũng rứt chi là mênh mông ;p

    NL

    ReplyDelete
  4. bác GM cũng lại oánh giá em quá thấp zồi nhá: tuy sách còn chưa được chuyển về tới nơi nhưng em biết liền à:

    http://en.wikipedia.org/wiki/The_Periodic_Table_%28book%29

    hehehe

    NL

    ReplyDelete
  5. à bạn Quách ơi, trong "Hà Nội trong cơn gió lốc" còn có "Người văn nghệ, anh đi đâu?" nữa cơ, hay không? ;d

    NL

    ReplyDelete
  6. Vậy thì nhân vụ tình thương mến thương sách thì mình lưu ý bạn Nhị 2 việc: Thứ nhất là cuốn "Thân phận tình yêu", bản càng cổ càng tốt nhá.

    Thứ 2: Cuốn của Uyên Diễm, chuyển cho tớ vài ngày, tớ scan xong rồi sẽ gửi lại. Nhá?

    ReplyDelete
  7. hehe, trả lời sai rồi, hấp tấp quá, câu hỏi là KHÔNG viết về những nguyên tố nào:))

    ReplyDelete
  8. "Thân phận của tình yêu" chứ không phải "Thân phận tình yêu", tất nhiên là bản đầu, ngay sau khi phải đổi tên ;p nhưng vì bạn Quách nhớ tên không chuẩn nên mới chỉ ok cái về thứ hai thôi hehe

    NL

    ReplyDelete
  9. bác ngố quá, em muốn rứt hết râu lắm zồi đấy :)

    thì thêm cái này nữa:

    http://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table

    lấy (2) trừ (1) ta có câu trả lời,

    điều đã chứng minh

    (khéo mình không được Nobel Văn chương mà lại Fields thì bỏ xừ :d)

    NL

    ReplyDelete
  10. He. Cái cuốn ấy đáng lẽ mình nên nham hiểm tí nữa thì có phải là đã cướp trắng được rồi không. Ra đến cửa rồi mà vẫn bị đòi lại sách, thế mới bực. :)

    ReplyDelete
  11. ặc ặc, tất nhiên là như thế rồi, nhưng sai vẫn hoàn sai, vì lần trả lời đầu lạc đề do hấp tấp he he

    đi thi như thế là trượt rồi:))

    ReplyDelete
  12. Beng beng, hay mình cũng bắt chước phong trào khoe sách của mọi người chụp phứt bộ đó rồi up lên blog nhỉ? Nhưng mình không có đủ sự kiên nhẫn sắp sách dưới nền gạch đỏ lòe thế kia rồi bấm bấm chụp.

    Nhân tiện, tớ đang cầm một bộ rất oách của bạn Nhị Linh, có nhớ là bộ gì không. Không nhớ là tớ nghiễm nhiên không giả đâu đấy. :))

    ReplyDelete
  13. 9 quyển trả đêêêê, hàng cực kỳ hiếm đấy, bạn Quách mà có ý định nuốt là cũng không nuốt trôi được với tớ đâu ;ddd

    mấy cái bác gì mình đã nói đến mức nam nhi trượng phu thì phải a phải b phải c mà vẫn lặn mất hút con mẹ hàng lươn rồi lại còn chép chép miệng ra cái vẻ, đùa chứ sợ zồi đấy hehe

    NL

    ReplyDelete
  14. bác GM: tuy râu của em cực đẹp (hôm nào phải làm phát khoe những cái vần r. hihi) nhưng em vẫn phải vừa rứt một sợi rồi đấy ;p

    NL

    ReplyDelete
  15. Công nhận nếu nuốt bộ đó thì tớ cũng sẽ cảm thấy rất chi là cắn rứt lương tâm. He.

    Nói chung bọn tớ tuyền dùng hàng scan. Thí dụ mấy bộ Tứ thư, Ngũ Kinh, Thập Tam kinh chú sớ, Nhị thập tứ sử...hoặc mấy trăm cuốn từ điển đang lưu trông máy, nếu mà tính thành sách thì giá sách nghệ thuật của bạn Nhị Linh có mà sập tan tành...:)

    ReplyDelete
  16. Thế Thân phận của tình yêu trước khi mang tên là Thân phận của tình yêu thì liệu có giá trị hơn Thân phận của tình yêu về mặt sưu tập không các bác?

    ReplyDelete
  17. Levi hỏi thăm là có gì để trao đổi không anh NL ơi? ;))

    ReplyDelete
  18. AI: tất nhiên zồi, nhưng bạn Quách có việc nên mới phải tìm đích xác quyển kia, chứ bạn Quách không sưu tầm sách, chỉ sưu tầm e-book thôi ;dd

    Tân: Leviathan thì chắc là cân sức cân tài rồi nhể hehe

    ReplyDelete
  19. Leviathan bản tiếng Anh thì em có rồi hic

    ReplyDelete
  20. ô, tất nhiên là không phải rồi

    thế thì Leviathan nhá, hoặc Pierre Bayard :d

    ReplyDelete
  21. úi thế cả hai luôn đi anh. mặc khải quá đi mất :D

    ReplyDelete
  22. okie, thế hay là thêm một Levi nữa đi :d how about La Tregua (The Truce, hoặc bản Mỹ là The Reawakening), tiếng Pháp cũng được (La Trêve)? :p

    ReplyDelete
  23. nếu mà khó tìm quá thì có thể thay bằng: Yiyun Li, "Un beau jour de printemps", Belfond

    hoặc cứ chơi tất tay thì thêm cả bộ Manolito để đổi ;ppp

    ReplyDelete
  24. Khi có đường link, anh nên cho mở ra một cửa sổ mới. Nếu không người đọc xem link xong lại phải back lại bài viết, rất bất tiện.

    ReplyDelete
  25. vậy sao?

    chỉ chuột vào linh, bấm nút chuột phải, chọn "show link in new tab" menu, xem link xong thì đóng tab, bài viết vẫn ngồi yên :)

    dễ thôi, không có gì bất tiện cả

    ReplyDelete
  26. Tóm lại quyển bọc họa báo LX là quyển gì? (hừm, đố thế bằng ngang với Nhị Linh tòan cười mỉm chi mà đố NL có mấy cái răng sứt!)

    ReplyDelete
  27. bác toàn chơi khí hiếm thế này ;)) okie

    ReplyDelete
  28. thế này mà đã khí hiếm gì hehe, cứ đợi đấy, găm sẵn hàng độc giết chết chuột đi nếu muốn mon men 2666 ;p

    ReplyDelete
  29. Un beau jour de printemps là dịch từ cuốn gì nhỉ?

    bác châm ngòi cho cuộc chiến bằng vũ khí hóa học đấy à :D vầng nu pakachi!

    ReplyDelete
  30. The Vagrants, debut novel của Yiyun Li

    ReplyDelete
  31. chị So: chính em cũng không nhớ là quyển gì luôn :)) mà tìm sách không thấy đâu nữa hic, nhưng chị công nhận là tình thương nỗi nhớ ác không hehe

    ReplyDelete
  32. 2666 chắc phải đợi đến năm Mùi nhỉ?:)

    ReplyDelete
  33. niềm thương nỗi nhớ em ơi, tình đâu ở đây ;))
    ba quyển bọc ni lông chắc chắn mua ở SG, ngứa tay quá hay là lại chạy đua vũ trang nhở :))

    ReplyDelete