Nov 14, 2013

trên con đường trở thành đại tác gia

thời gian vừa rồi trong làng sách vở Việt Nam có mấy sự kiện

mấy sự kiện ấy, chắc hẳn nếu là vào thời còn tờ Phong Hoá, sẽ có những bài viết kiểu như về ông Bùi Xuân Học hay viết về ông Hoàng Tăng Bí, kiểu trên đời có cái gì bí đến thế, bí đến vô địch, chính là văn của ông Hoàng Tăng Bí :p

hehe

báo chí văn hoá Việt Nam ngày càng tệ hại, các nhà báo ăn tiền quá nhiều và quá ít suy nghĩ độc lập, lại thêm kiểu của báo chí hiện nay nó vậy, nên nhiều sự kiện thú vị đã trôi tuột đi

đó là hiện tượng nhiều nhà văn bất tài "được" in tuyển tập, nhiều tập dày rất tốn giấy, những bộ sách chả có chút giá trị gì

đó cũng là hiện tượng những tác giả, đặc biệt các nhà thơ, tài năng rất khó nói, nhưng có nhiều tiền, tự đi in sách của mình, thành những tập cũng dày cộp, dày hơn cả Toàn tập Nguyễn Du

lẽ dĩ nhiên, logic của thời đại chúng ta là khi có tiền thì cứ việc mà làm thôi, xét về nhiều mặt mấy việc như thế lại có một số lợi ích (nhưng cũng dĩ nhiên, trong số các lợi ích ấy có thể loại bỏ ngay tắp lự mọi lợi ích về mặt văn chương)

cũng là logic của thời đại này: những em gái xinh đẹp mặt V-line đêm trước khi đi ngủ chụp ảnh chu môi post lên mạng, chúc mọi người ngủ ngon và nói muah muah

mấy ông nhà thơ thật là đại cao thủ, tự tạo ra cho mình vị thế đại tác gia trong lịch sử văn học bằng mấy thủ pháp của các em gái mặt V-line

3 comments: