Oct 11, 2024

Nhà không

tiếp tục HMNDT, MNNĐM


Như vậy là lại thêm một "tròn trăm": gần đây có nhiều tròn quá, chẳng hạn - đây là tôi lười, chứ còn có nhiều lắm.

Nhưng không phải tròn một trăm năm kể từ ngày chết, mà kể từ ngày sinh:



Rất liên quan: một cuốn sách khác, đã nói đến trong năm nay.


Trong lúc chờ đợi (nhưng chờ đợi gì? đã đến lúc cả Godot cũng không còn, để mà đợi), đọc Thorstein Veblen đi.


Những gì có ở trong quyển sách (thuộc loại sách to, tuy không bằng Quarto):


trong đó, quan trọng (nói đúng hơn, substantiel) hơn cả, là cái trong nhan đề có "voleur" và "maison vide".

Ở Việt Nam, Jean-François Revel không phải là không được biết đến, dẫu chỉ thông qua cuốn sách trong nhan đề có cả "Marx" lẫn "Jesus", nhưng cả nhan đề thì lại chối cả hai. (một quyển sách bìa xanh lè, có phải không nhỉ?) Thậm chí, Mathieu Ricard cũng được biết tới không ít.

Một mảnh khác của Revel, mảnh ít được biết hơn.


6 comments:

  1. En attendant Nhị Linh

    ReplyDelete
  2. ngoài Godot có những tác phẩm nào lớn về sự chờ ạ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Attente de Dieu và L'attente, l'oubli

      cũng có thể điểm qua Why we can't wait hay Waiting của Ha Jin (đã dịch)

      Delete
    2. https://nhilinhblog.blogspot.com/2019/04/hotel-savoy.html?m=0

      Delete
  3. cả một trio: Jünger-Gracq-Coetzee (nhiều người sẽ nói thêm Dino Buzzati, nhưng cái đó chắc không đúng)

    ReplyDelete