Oct 4, 2024

Sách mới n+2

trước hết (có vẻ như là hiện đang rất là nhiều không khí của kỷ nịm)


ngay trước

(cũng tiếp tục "Hai mươi năm dịch thuật (phần tiếp theo)": có thể nói là bây giờ mới thực sự bắt đầu: nhưng bắt đầu, nhất là bắt đầu lại, lúc nào cũng là việc rất khó)



(1)



(2)



(3)




(1) và (2) là những gì liên quan đến các tác giả (và thậm chí còn cụ thể hơn, đúng những quyển) mà tôi định làm, nên khi thấy chúng xuất hiện ở đây, tôi bèn xem. Về nguyên tắc, nếu vậy thì rất đỡ: đỡ phải làm nữa.

Jane Austen: tôi từng nghĩ tới chính Northanger Abbey, có thể coi cuốn sách ấy hết sức quan trọng trong việc cân bằng lại hiện diện của Jane Austen tại Việt Nam; hiện diện đó hết sức lệch lạc - điều này dính dáng không ít đến những gì đang nói ở một chỗ khác (Melville và Austen có thể rất hữu hiệu trong một số nhìn nhận).

(3) thì đấy; trong Villa Triste cũng có chính cái đoạn từng nói










Nửa bộ (Teppei alias Teppi)
Giữa 1 & 2
Sách mới đầu năm (2019)
Sách mới cuối năm (2018)
Hai cuốn tiểu thuyết [mới]
[mới] Krasznahorkai: Seiobo và Sông
Ít nhiều sách mới
Sách được tặng
Ít sách mới
Dăm sách mới
Bốn sách mới
Mấy sách mới nữa
Những cuốn sách mất
Mấy sách mới
Sách tháng Giêng 2013
Sách mới (1)
Sách mới (2)

Sách mới (3)
Sách mới (4)
Sách mới (5)



1 comment:

  1. thêm n+3 ... dương vô cùng nữa anh nhé

    ReplyDelete