Jul 16, 2024

Cellini. Vita

vita: có nhiều vita; đấy là còn chưa kể, và lại nữa




Benvenuto (tức là "Bienvenu") Cellini là nhân vật sinh năm 1500 (có thể hiểu là ở đoạn cuối của Quattrocento). Cuốn sách Cellini viết về cuộc đời mình mãi đầu thế kỷ 18 mới được in, và tạo ra một sự say mê to lớn.

Goethe là một độc giả của cuốn sách. Goethe vô cùng thích nó, thậm chí còn dịch nó.


trước khi nói về Cellini và cuốn sách của Cellini:

đây là một cái rất liên quan:


nhưng tôi mới chỉ có tập 2:


có ai muốn tặng tôi volume còn thiếu không?



1 comment:

  1. nhưng chắc Cellini đã nằm chỗ volume không thiếu :)

    ReplyDelete