Apr 26, 2025

Ravensbrück

Germaine Tillion là một nhà dân học, địa hạt nghiên cứu chính là Bắc Phi (cụ thể hơn, Algérie). Là người kháng chiến, Tillion bị quân Đức bắt và bị đưa đến Ravensbrück.

Cái tên rất giống với: như là, như là soi gương.


(tiếp tục "Giữa trưa")



Ravensbrück là trại tập trung nữ. Trong số tù nhân ở đây có Margarete Buber-Neumann (con dâu của Martin Buber), người sẽ miêu tả quãng thời gian cuối cùng của Milena Jesenská, một tù nhân khác. (thêm).


(còn đây: một trại khác, Auschwitz-Birkenau)


Là một nhà dân tộc học, nên ngay cả khi rơi vào cảnh phải ở trong KL, Germaine Tillion vẫn làm một việc: nghiên cứu. Nhạc sĩ thì lúc nào cũng chơi đàn, cả trong những lúc không có đàn, nhà nghiên cứu thì sẽ nghiên cứu. Đấy là một cái trại có tất tật các quốc tịch: phụ nữ của mọi nước, và không chỉ là châu Âu. Điều mà Tillion nhận ra ngay là phụ nữ Pháp kháng cự kém nhất, tức là chết nhiều và dễ nhất. Nhiều đặc điểm quốc gia và dân tộc tính được nhìn nhận - về sau này, Tillion sẽ nghĩ lại về cách suy nghĩ này và thấy cần phải tương đối hóa nó đi, vì xét cho cùng nó chẳng có ý nghĩa mấy. Đáng nhớ nhất là sửa đổi liên quan đến các phụ nữ Ba Lan ở trại: về sau, Tillion nhấn mạnh vào chuyện một số (chứ không phải tất cả) rất biết cách tận dụng vị trí của mình. Đấy cũng là những người có tỉ lệ chết thấp nhất.

Về Germaine Tillion, Tzvetan Todorov từng viết một cuốn sách.


2 comments: