đã như thế kia
giờ lại như thế này:
(đã thế lại còn rất trầm trọng - nhưng dường như, cái gì mà chẳng trầm trọng: chính việc không coi cái gì là trầm trọng có vẻ lại làm cho mọi sự trở nên trầm trọng, không có ngoại lệ nữa):
không rõ có phải nó đã trở thành quyển sách (bị dính nước) này hay không; kiểm tra thì quá dễ, nhưng tôi quyết định không làm: cũng chẳng việc gì mà phải chắc chắn về mọi điều; đằng nào thì cũng có liên quan gì đâu
quyển sách này:
tôi đã đinh ninh nó mới là quyển bị dính nước (và lúc nghĩ vậy, tôi cũng đã nghĩ luôn: cũng chẳng sao); nhưng rốt cuộc nó lại không dính
cơ sở sản xuất:
No comments:
Post a Comment