Aug 11, 2024

Nam tước nữa

tiếp tục "1trăm"


"nữa" là vì từng có; không những thế, lại còn


Và vậy thì - như thế này - cũng tức là làm việc đã nói: đúng là cũng hơi lâu kể từ lúc định làm, thì mới làm thật. Nhưng

(đã có không ít - hoặc, cũng có thể, mới một ít)



Những ai từng quen đọc Krasznahorkai Laszlo (chắc hẳn số lượng ấy không lớn: rất may vì vậy) đoán được từ trước khi đọc, rằng cuốn tiểu thuyết về nam tước chắc chắn sẽ có (ít nhất) một yếu tố đặc biệt gầm rú, đặc biệt khó chịu, và cũng gây nghi hoặc. Yếu tố ấy, ở đây, nằm ở những người đi xe mô tô phân khối lớn - quả thật, vậy thì gầm rú rất to.


Nam tước Wenckheim trở về quê nhà (từ Nam Mỹ) tại một thành phố nhỏ Hungary thì rất khác so với triệu phú Mỹ Henry Bloomfield về quê, trong Hotel Savoy.


9 comments:

  1. Nam tước Wenckheim, xin hãy làm xuất hiện

    ReplyDelete
    Replies
    1. đừng quá lo lắng, bọn giả vờ đã chuẩn bị xong xuôi mọi kịch bản

      Delete
  2. vì sao? vì một cái giải thưởng à? nhưng mọi thứ lúc nào cũng ở sẵn đấy cơ mà, có cần gì khác ngoài đọc và biết đọc đâu

    ReplyDelete
    Replies
    1. nhưng làm sao từ cái comment trên mà suy luận được là vì một cái giải thưởng? chứng tỏ NL cũng biết về, vậy có thật sự không màng đến thời cuộc?

      Delete
    2. NL có từng nói mấy từ "không màng đến thời cuộc" à? không chơi trò dây máu ăn phần và không biết gì là hai chuyện khác hẳn nhau

      Delete
  3. định nghĩa thế nào là không màng đến thời cuộc, như NL vẫn chưa đủ cơ ah, hay phải ở ẩn trên núi

    ReplyDelete
  4. nhưng mà tại sao lại phải "không màng" với cả "thời cuộc" mới được?

    ReplyDelete
  5. Nhân Krasznahorkai nói chuyện cái bìa, suốt một thời gian dài, tôi cứ tưởng quyển Satantango là quyển Nghĩa địa Praha

    ReplyDelete
    Replies
    1. không phải do cái bìa đâu

      Delete