Aug 30, 2024

Các sắc diện xấu

tiếp tục "neo" và cả câu chuyện chung hơn về Joseph Conrad


cũng tiếp tục: "io Io", "mượt""đi qua độ dày"



Sắc diện: đây là một thứ thuộc về bên cụ thể hay phía của trừu tượng?


Từ chắc hẳn hay được nghĩ đến nhất, khi thấy "sắc diện", là "hồng hào": một "sắc diện hồng hào" là bước chân đầy chắc chắn đi vào địa hạt của các liên tưởng dễ - liên tưởng dễ, chẳng hạn như đại lộ thì hay to ngang, bờ vai hay đỡ đần, bầu trời rất dễ bội bạc còn chỗ rẽ thì quyện lại; tương tự, đám đông thì trống trải, cổ áo gioãng ra mà bàn tay lại thường lơi lả.

Nhưng rất có thể, hồng hào chính là sắc diện xấu, thậm chí còn xấu hơn cả.


2 comments:

  1. hưởng thụ đám đông là một nghệ thuật

    ReplyDelete
  2. đọc NL viết về phố thấy rõ tinh thần flâneur

    ReplyDelete