Apr 29, 2025

thứ Năm

(hôm nay không phải là thứ Năm)


Cùng Thứ Ba, giờ thì Thứ Năm (cứ đợi thêm, trong hôm nay sẽ có kỳ mới).



Như vậy là: Thứ Ba của Melville, Thứ Năm của Chesterton, nếu nhớ đến Thứ Sáu của Defoe (nhân vật sắp sửa xuất hiện, tất nhiên không phải là Robinson Crusoé; cũng như Jonathan Swift) thì tổng cộng đã có khá nhiều. Suýt thì Melville còn đóng góp thêm cả một ngày (đúng hôm, một hôm) nữa: Chủ nhật, nếu như trong Omoo nhân vật thổ dân được nhận lên tàu Julia được đặt tên như vậy - rất tiếc, ý định đó sau bị bỏ mất.

(nếu thấy khó đọc trong bức ảnh quá, thì đây: Một người tên là Thứ Năm)


tiếp tục Mario Vargas Llosa




(Cả hôm nay cũng không phải là thứ Năm. Tiếp tục: đây)





3 comments:

  1. Defoe và Swift ovn chắc mới chạm ở bề mặt nhỉ

    ReplyDelete
  2. Chủ nhật Modiano

    ReplyDelete
  3. hoặc... Bernhard

    ReplyDelete