đẫm vị quá
tiếp tục P
nữa:
Trong
Descrizioni di descrizioni, Pasolini bình luận E. M. Forster (
Maurice, tất nhiên), nói rằng với
Maurice, nhầm lẫn duy nhất của Forster là để cho nó in sau khi mình đã chết: "Nhầm lẫn về mo ran, vì ông phải đủ can đảm mà in nó ngay lập tức, và nhầm lẫn về thực hành, vì đó là một kiệt tác".
Le vieux Nhi Linh :P
ReplyDeleteCon Pasolini, ridefiniamo la bellezza e la giovinezza. Nessuno che abbia mai avuto la fortuna di conoscerlo potrà mai dimenticare il sapore intenso che ha portato nella propria vita.
ReplyDeletetừ Muray e có đọc đến 1 quyển Pasolini, "Sự phát xít của những người chống phát xít"
ReplyDeletecái đấy không phải quyển sách nào đâu, nó thuộc đoạn các bức thư gọi là "Luther"
ReplyDeletechờ projet sẽ đến chỗ mặt trời đã lặn một chút và thậm chí sự nhầm lẫn còn tăng lên etc của Pasolini
ReplyDelete