Jul 1, 2019

Những giọng khác sẽ hát những mắt khác sẽ khóc

còn ai nhớ "Những giọng khác sẽ hát những mắt khác sẽ khóc" không? chắc là không

Đó là Léon-Paul Fargue; tôi quyết định quay trở lại với Fargue. Mang cái họ "Fargue" chắc từng có lúc LPF khốn khổ vì bị gọi là "Farce" - hơi giống Lucien Bodard: ai cũng rất thích gọi Bodard là "Bobard".

Ngày nay, Léon-Paul Fargue, gần như người ta chỉ còn đọc những gì viết về Paris (đó là một trong những người viết về thành phố Paris lừng danh nhất, cùng chẳng hạn Henri Calet hay Jacques Réda).

Cũng như, được nhắc tới trong quan hệ với Paul Valéry và Valery Larbaud (cùng nhau, ba người làm tờ tạp chí Commerce huyền thoại - tôi sẽ còn quay trở lại kỹ lưỡng với tờ tạp chí ấy; nhưng tờ Commerce còn có một nhân vật chính thứ tư nữa: Jean Paulhan).





Cuối cùng tôi cũng đã tìm được bài thơ có câu "Những giọng khác sẽ hát những mắt khác sẽ khóc", nó được đặt làm "postface" cho cuốn sách bên trái trong bức ảnh ngay trên đây - hồi trước, tôi chỉ tình cờ đọc được nó, ở đâu đó:








(còn nữa - đã tiếp tục Ferdydurke của Gombrowicz)

No comments:

Post a Comment