nghl: "sang trọng thì không bằng sang chảnh"
Nhân vật mà khi, nếu cần có người để trích dẫn, Montesquieu sẽ nghĩ tới; hoặc kể cả Nietzsche, nếu cần một auctoritas, một authority thì sẽ nhắc đến:
nghl: "sang trọng thì không bằng sang chảnh"
Nhân vật mà khi, nếu cần có người để trích dẫn, Montesquieu sẽ nghĩ tới; hoặc kể cả Nietzsche, nếu cần một auctoritas, một authority thì sẽ nhắc đến:
hai cuốn tiểu thuyết này mở ra cả một phả hệ, mà tiếp nối, nếu muốn ngắn gọn, là Graham Greene và John Le Carré, tức là câu chuyện ấy: điều càng đáng nói hơn là, được xuất bản trong những năm đầu của thế kỷ 20, chúng tạo cơ sở cho một thứ specific của thế kỷ ấy, cái thứ đó cũng kết thúc luôn, cùng với nó (tức là our century)
kỳ trước (n+2)
(kể từ đó đã có cả n-2)
Tôi từng được nghe kể, có những người cầm list sách của tôi trong những gì liên quan đến sách mới mang ra hiệu sách mua đúng như thế.
Cần phải tránh điều đó, không để cho nó xảy ra, muốn vậy thì không có list nữa, thậm chí chỉ có rất ít. Ở đây sẽ chỉ có hai cuốn.
chapitre couples: cả một dọc (vì couple là chuyện rất quan trọng)
pew pew pew pew pew pew pew và kể cả
tiếp tục dạy
như vậy là, tận từ lúc ấy
một tương tự, gần đây
bản dịch tiếng Pháp của Boris de Schloezer - đây là chuyên gia về văn chương Nga nói chung, đặc biệt là về Gogol; ơ, quyển sách Boris de Scholezer viết về Gogol đâu rồi nhỉ?
post thứ 113 của năm nay - décidément, đây là con số của năm
vậy là đã đi qua một thôi dài: he is so boring
cũng tiếp tục "P&S" (trắng răng)