Các số: tụt rất khủng khiếp: từ thế kia hay thế kia nữa xuống chỉ còn có 2.
Trở lại với thể: thêm một lần nữa, vấn đề nằm ở mức độ: thật (effectif) nằm trên con đường giữa tiềm năng và thực, chẳng hạn; vậy là có tam thể (y hệt một con mèo): trí thể (intellect), cảm thể (affect) và dục thể (volition) - ba con đường đi đến.
Triết học, đối với Nietzsche, trong một chừng mực rộng lớn, là một dạng "atavisme có chất lượng rất cao": có chất lượng rất cao nhưng vẫn là atavisme.
Cioran từng nói, đến lúc mình chỉ còn thích được những núi lửa nào đã nguội. Khi nói thế, trong óc Cioran nghĩ đến Nietzsche. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, đối với Cioran, Nietzsche là một tình yêu cũ - nhưng cũng cần nhớ đến cuộc đời của Nietzsche: Nietzsche đã không có thời gian để nguội.
Một lần nữa, câu chuyện ấy: trong mắt nhiều người, hết sức quái gở, Nietzsche đồng nghĩa với cái đó; nhưng đấy lại chính là đối tượng mà Nietzsche chiến đấu chống lại.

Quá tuyệt vời. Rất mong chờ được đọc Nietzsche của anh.
ReplyDelete<3
ReplyDelete1 ngày tòi ra được 2 FN và 2 RW thì sẽ được miêu tả ntn nhỉ
ReplyDeletecó thể dùng N-2 làm cơ sở để hiểu hơn “giả thuyết Nietzsche” trong quan niệm về quyền lực của Foucault?
ReplyDelete