Jan 17, 2020

bình minh-bình minh-bình minh

thêm một chùm (nốt) ba


Như vậy chúng ta quay trở lại với María Zambrano (về Zambrano xem thêm ởkia) và Nietzsche. Sorry, quyển Nietzsche của tôi hơi xấu.

Còn một bình minh nữa, đợi lát tôi lục xem đang ở đâu.


Đây rồi, đã tìm được, may quá:


(quyển bên phải ấy, còn quyển bên trái là một cái khác, của cùng tác giả, nhan đề giống i Saint Augustin hay Jean-Jacques Rousseau; trong địa hạt Jacob Boehme ở Pháp, Saint-Martin tức "Le Philosophe Inconnu", kẻ thù không đội trời chung của các nhà Bách khoa thư, đóng một vai trò trọng yếu)

L'Aurore naissante là bình minh thứ ba: dường như chỉ những người thuộc "mysticism" mới thực sự hiểu được một số điều, trong đó có "bình minh". Hình như hồi năm ngoái tôi đã thông báo "mysticism" (tức "thần bí" - tôi nghĩ không nên dùng cái từ "huyền học" hiện nay thịnh hành) là chủ đề của năm nhưng chưa có mấy tí. Thế thì để cho năm nay vậy.

Một nhà thần bí thì sao? Nhưng Hegel là độc giả chuyên cần của các nhà thần bí tương tự Jacob Boehme, nhất là Meister Eckhart. Tuy nhiên, trong địa hạt Jacob Boehme miêu tả hấp dẫn nhất lại là của Heinrich Heine, khi Heine nói đến "truyền thống thợ giày" ở Đức.





(còn nữa)




(đã tiếp tục bài "giọng nhỏ": âm nhạc có thể có tương quan với không gian như thế nào?)






Bạch vệ-Kỵ binh đỏ-Bồ câu bạc
Pasenow-Esch-Huguenau
Nguyễn Văn Vĩnh-Mặc Đỗ-Bùi Giáng
Lukács-Fink-Heidegger
Vauvenargues-Rivarol-Joubert
Tynianov-Annenkov-Hrabal
Thibaudet-Gourmont-Du Bos
Paul Valéry-Valery Larbaud-Léon-Paul Fargue
Hölderlin-Novalis-Rilke
Krasznahorkai-Jean Améry-Danilo K
Rilke-Benjamin-Gide
Baudelaire-Proust-Kafka


2 comments:

  1. Ôi, lên 2 bài mới trong 1 ngày luôn, cho bõ hơn nửa tháng chờ đợi

    ReplyDelete
  2. cuối cùng không phải 2 mà là 5- một quintuplet :)

    ReplyDelete