Mar 31, 2021

(một người) Giorgio Bassani (và Ferrare)

(kết thúc - finally - opus 1; cũng tiếp tục une rue)


tháng Ba này vậy là có 13 post (hơi nhiều, nhỉ); về post thứ 13 cũng xem ởkia



vậy là lại một Quarto nữa, giống ởkia, ởkia và cả ởkia; thật ra tôi đang cố lục Quarto đã nhắc ởkia, nhưng tìm nó mãi mà không thấy, thì lại rơi ra Quarto này


Tập Quarto trong ảnh là chuỗi câu chuyện về Ferrare (Cuốn tiểu thuyết về Ferrare). Nhưng đừng nhầm, Ferrare không phải là tên người. Cứ thử google thì biết ngay. (tất nhiên, cũng đừng lẫn lộn với Ferrari; cái này thì rất dễ)





(còn nữa)

(thêm một người Ý, lẽ ra cũng phải tiếp tục về Giuseppe Bonaviri chứ nhỉ; tiếp tục "Taos""sáng")




(một người) Giuseppe Bonaviri

(một người) Adolf Rudnicki

(một người) Ivo Andrić

(một người) viết nốt (Georges Perros)


2 comments:

  1. tháng Ba sinh nhật, em có nhiều thứ để đọc quá.

    (thôi anh hãy giữ số post là một số lẻ.)

    ReplyDelete
  2. Mỗi lần đi nhà sách cháu hay chơi trò nhìn bìa đoán nội dung, thường cũng hay trúng lắm chú :D Xem bìa sách của chú thấy xe đạp của ông Giorgio thì giống nhưng cái mũ fedora, và bộ com lê thì không liên quan tour de france rồi, vậy chắc ổng một mình đạp vòng vòng thị trấn Ferrare ạ?

    ReplyDelete