Jun 3, 2019

Bắc (4) Jacobsen

tiếp tục "câu chuyện Bắc"


Văn chương của Jacobsen đặc biệt mang lại nhiều cảm hứng: Jacobsen là một con người miền Bắc vô cùng dồi dào và hào phóng về cảm hứng. Niels Lyhne (cuốn sách ở giữa) khi lần đầu tôi đọc nó, nó đã (theo đúng nghĩa đen) nhấc bổng toàn bộ tôi vốn dĩ nặng nề lên - rất ít tiểu thuyết làm được điều đó.

Không ít người nghĩ như vậy - nói cho đúng thì bây giờ không nhiều (vì Jacobsen đã trở thành một nhà văn ít được đọc) nhưng hồi đầu thế kỷ 20 thì không ít. Một trong số đó là Arnold Schönberg. Schönberg đã viết một tác phẩm lấy cảm hứng từ một bài thơ của Jacobsen. Trong lúc chờ đợi, nghe Schönberg đi, dễ lắm, search Schönberg cộng với "Gurrelieder" là sẽ thấy ngay.




(còn nữa - nhân tiện, đã tiếp tục "Sabato ở Việt Nam")




Bắc (3) Strindberg: Inferno
Bắc (2) Mộ bò (Ivar Lo-Johansson)
Bắc (1) Halldór Laxness
(một người) August Strindberg
Mùa thu Đức (Stig Dagerman)


6 comments:

  1. Arnold Schwarzenegger thì gần gũi, quen thuộc và gây cảm hứng hơn nhiều ;p

    ReplyDelete
  2. chắc chưa biết Arnold Zweig rồi

    ReplyDelete
  3. Vẫn chờ
    Từ Gurrelieder tới Verklärte Nacht

    ReplyDelete
  4. sắp rồi đây

    Bắc thì lạnh, không phải lúc nào cũng ở đó lâu được, je suis des tropiques

    ReplyDelete
  5. Không cần ở, càng không cần ở lâu, thỉnh thoảng rót cho vài giọt nắng des tropiques thôi

    ReplyDelete