Dec 1, 2018

1968 (8)

(đã tiếp tục Kinh nghiệm trong của Georges Bataille, bài "Nghĩa cái chết" tức là về Phạm Quỳnh và Paul Bourget, cùng bài "Cơn bão" về Theodor Fontane)

Chuỗi về năm 1968 (tức là cách chúng ta đúng 50 năm) - bài cuối cùng ởkia, lúc ban đầu tôi định theo thật sát (đúng nghĩa "ngày này hồi đó") nhưng sau cũng oải, lại thêm gặp phải một sự cố mà người ta hay gọi là "khách quan" (tôi không thực sự tin là có "chủ quan" với "khách quan", nhưng thôi kệ) khiến chất liệu đã để dành sẵn cuối cùng không sờ vào được. Thành ra chuỗi "1968" sẽ chỉ được thực hiện vào tháng đầu tiên và tháng cuối cùng của năm 2018.

Tới đây, thử đảo perspective đi: Năm 1968 có thể được nhìn nhận như thế nào từ bên ngoài?

Cách đơn giản hơn cả là kiếm một tờ báo ra đầu năm 1969, thông thường nó sẽ nói về năm 1968 ở dạng tổng quát, trong một cái nhìn hồi cố (gần).

Dưới đây là một số báo như vậy; tờ Paris Match lại có ưu điểm là đăng nhiều ảnh; chuyên đề số đầu năm 1969 của Paris Match thông báo ngay là bên trong có mục nhìn lại năm 1968, dưới tiêu đề "Le film de 1968" (Bộ phim về năm 1968):


Năm 68 là năm của Apollo 8:



Chuyên đề thực sự bắt đầu, ở "chapeau" chung đã xuất hiện ngay cái tên "Việt Nam" (tất nhiên):


Vụ mất tích của tàu ngầm Minerve của quân đội Pháp, ngoài khơi Toulon:


Một nhân vật bị ám sát trong năm 68, Martin Luther King:


Mai 68 Paris:


Thảm họa diệt chủng tại Biafra (Nigeria):


Một nhân vật nữa bị ám sát năm 68, Robert Kennedy:


Chiến sự ở Việt Nam lên đến mức độ khủng khiếp:


Xe tăng Liên Xô tiến vào Tiệp Khắc:


Johnson và Nixon:



Vẫn là cái nhìn bên ngoài, nhưng từ một bình diện hoàn toàn khác (cùng ấn phẩm như đã thấy ởkia); tờ tạp chí "Đệ tứ Quốc tế", cũng là số đầu năm 1969 - Việt Nam tiếp tục lên bìa:



Các cuộc thỏa thuận đã bắt đầu diễn ra - cuộc chiến bắt đầu tiến về phía điểm kết:



Thêm một lần Việt Nam lên bìa tờ tạp chí màu đỏ ấy, lần này là năm 1972 (số tháng Bảy):


Một bài rất chi tiết về cuộc chiến tranh Việt Nam:















chuỗi về năm 1968:

1968 (7): Tết
1968 (6): Mồng một Tết Mậu Thân là ngày 29 tháng Giêng dương lịch
1968 (5): báo là báo và nhà báo là nhà báo
1968 (4)
1968 (3): Tết trồng cây
1968 (2): Ngày 5 tháng Giêng
1968 (1)



các năm khác:

1913
1967
1933
1934

2 comments:

  1. rốt cục tảng băng vẫn chỉ chìa ra phần nổi của nó :P

    ReplyDelete
  2. Wooowww mấy tấm hình anh chụp ảnh có giá trị đẹp (Y)

    ReplyDelete