Mar 16, 2022

Luthier

"luthier" chứ không phải (Martin) Luther

(rất liên quan: một, haiba)


(tiếp tục Littell không Jonathan)




(cám ơn người đã tặng tôi quyển sách này)


"Luthier": người làm đàn; như đã nói (tại một trong mấy đường link ở trên) nguồn gốc của từ ấy là một loại đàn: "luth" (lute) nhưng ngay Auguste Tolbecque cũng nói ngày nay đến cả nhiều luthier cũng chẳng biết đàn luth trông như thế nào. Và "ngày nay" là tận cách đây đã hơn 100 năm, vì cuốn sách (lớn) của Tolbecque in năm 1903.


Những đàn thủy tổ có thể trông rất lạ:





Trong sách, Tolbecque ngay lập tức nhấn mạnh vào một nơi làm đàn rất nổi tiếng của Pháp: Mirecourt. Mirecourt chính là Crémone của nước Pháp. Ngày nay, một hãng làm đàn có thể tên là Kremona.

No comments:

Post a Comment