Jun 20, 2026

Xách đồ ra



vào thì có ra




xây bao nhiêu mộng thế mà

Có xây đến mức thế nào, có đặt vào sự xây ấy bao nhiêu công sức cùng niềm hy vọng về dài lâu (thứ hy vọng điển hình hơn cả và cũng hão hơn cả) thì việc xây dựng nào cũng chỉ dẫn tới cái đích là sụp đổ. Thực tại đúng nghĩa của một cái nhà, thực tại duy nhất của nó, chỉ cần một chút cưỡng lại cú thúc đẩy của mơ mẩn, là đống đổ nát. Định mệnh của ngôi nhà là sụp đổ.


4 comments:

  1. xách xô ra múc

    ReplyDelete
  2. tay xách nách mang

    ReplyDelete
  3. xách đít đi kkk

    ReplyDelete
  4. Đã xây xây luôn ngôi đền, ba ngày etc kèm theo Định mệnh ngôi đền.

    ReplyDelete