Jan 20, 2022

Céline & Dostoievski

Bỗng tôi nhận ra, cần phải nhìn thấy điều khó nhìn thấy hơn cả: đã có Dostoievski và X, rồi Dostoievski và Y, nhưng còn có Dostoievski và Z, tức là "Céline & Dostoievski". Vả lại, chính đây lại là điều (kết hợp) hiển nhiên nhất - hiển nhiên cho nên rất khó thấy.

Chắc cũng chính vì vậy cho nên cho đến giờ tôi vẫn thấy hơi thiếu.

Thêm nữa, "& X" và "& Y" chính là để dẫn tới "& Z".


Và sự đặt cạnh này không hoàn toàn - hoàn toàn không thì đúng hơn - có gì chung với một xu hướng nhất định, coi cả Dostoievski lẫn Céline có rất nhiều tính cách populiste. Chẳng có gì như vậy - hoặc nếu có thật, thì đó cũng chủ yếu là một sự đánh lừa. Nhưng cần phải đánh lạc hướng, nhất thiết phải đánh lạc hướng, tung hỏa mù. Nếu muốn xóa dấu vết.

(vậy là lại thêm một cặp - tuy không vợ chồng mà tình trăm năm)

Dostoievski, khi (một mình) viết tờ tạp chí (gọi cho gọn) Nhật ký rất quan tâm đến các vụ án. Trong số đó có vụ việc thu hút Dostoievski đến độ còn gặp cả bị cáo, tức là bước ra khỏi vai trò người quan sát, người bình luận - một publiciste.






3 & 4



No comments:

Post a Comment