tiếp tục:
"Manzoni", "Buổi trưa" và "Bưởi chua"
Sau những chuyện đã được kể trong Bảy thằng điên, Hipólita (một mình) đến gặp Chiêm tinh gia:
vẫn tiếp tục lửa, nhưng không còn thuộc xì queo:
Bản tiếng Pháp in text của Julio Cortázar, đồng thời nói rõ việc đó (in text của Cortázar vào sách của Arlt) không được sự đồng ý của gia đình (Arlt).
Bolaño: "Arlt là một người Nga, một nhân vật của Dostoievski, còn Borges là một người Anh, một nhân vật của Chesterton, Shaw hoặc Stevenson."
hình như thiêu thiếu ạ; phải có [ngôi thứ mấy] phụt chứ
ReplyDeleteem đoán cuối cùng cái đó trong túi áo khoác của Hipólita không phải nòng súng lục
ReplyDeletechúc mừng năm mới, đã đến lúc, 2025
ReplyDeletecần chống lại lý thuyết yêu nghĩa là convulsif của bojn surrealiste
ReplyDelete