Dec 22, 2022

Mở xong

(tức là cái đó; còn kia thì thấy rõ hơn; chưa hết: hình ảnh, ký hiệu)


(tiếp tục


(sách có Index và Appendice)


và nữa:

một thay đổi, vì đến cuốn thứ 21 thì cũng có thể thay đổi: lần đầu tiên sử dụng bìa sau:


(oui, Baudelaire = 21, spleen tức là vingt-et-un)

Như vậy là, tất cả các tủ (collection) đều đã mở được: tủ khó nhất (vì đó là màu xám), Nghĩ, cuối cùng cũng đã bắt đầu. Ngay sau đây sẽ có thêm một quyển nữa.

(Đọc, Viết, Nghĩ, Lời, Thế kỷ)xKhác - trông như biểu thức toán học - đều đã có nhiều hơn một (riêng Viết thì sẽ sớm). Le Spleen de Paris là numéro deux của Lời Khác.

và vậy thì





Mùa đông Baudelaire (Spleen)

Dắt nhau (Cervantes và Cervantes/Hoffmann)

3, nhưng lại 4 (Ngự-lâm, đã có)

Rất hùng biện (Miếng da lừa, đã có)

Đọc Lukács

chú một cái

Một cuốn

Tròn 3 (nữa) - tròn 3 tháng

Tiểu thuyết triết học

Một tiểu thuyết Anh

Lý thuyết tiểu thuyết

Tục-ca-lệ, kịch 5 hồi

ThKKh (tủ sách Thế Kỷ Khác)

E

bộ (Nghĩ Khác và Viết Khác)

Mở tủ

Số 10 (Khái Hưng, Lẩn thẩn)

con người tự do (Ondine: đã có)

Các tủ (Lời Khác và Đọc Khác)

Sẽ có (Fénelon, Lesage, Dumas)


Balzac, năm nay (Miếng da lừa &)

Nguyễn Văn Vĩnh ở giữa Molière và Balzac

Sách: đã có (Bệnh tưởngTrưởng-giả học làm sangNgười biển-lận)

Nguyễn Văn Vĩnh dịch Molière (Bệnh tưởngTrưởng-giả học làm sangNgười biển-lận)


12 comments:

  1. riêng quyển này tự giác mua

    ReplyDelete
  2. Lưng sách mới đẹp làm sao!

    ReplyDelete
  3. Thế sẽ là, Lukács thời kỳ đầu, nhỉ?

    ReplyDelete
  4. ơ cái gì

    thậm chí đã là hết chiến tranh thứ hai, sau cả Mátxcơva

    ReplyDelete
  5. em- một độc giả văn chương đã có một nửa năm được hưởng (chưa nhiều) những tích lũy và thành quả từ kiến thức, từ công sức sống, yêu, đọc, nghiên cứu và dịch sách của anh- muốn được chúc anh một Giáng sinh và Năm Mới tiếp tục tràn đầy CTXB.

    ReplyDelete
  6. 0 điểm fanservice

    ReplyDelete
  7. Cuốn Lukacs, tr 216, phần tiểu sử Freytag, câu "... cơ quan ngôn luận của độ do Đức trong một thời kỳ" nghĩa là sao chị ơi?

    ReplyDelete
  8. xem chú thích trong sách, ở trang 80

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng, chiều qua e mới lấy sách, trưa tranh thủ cầm lên, ngó qua index và phần tiểu sử. Comment xong đọc thêm vài đoạn thì e biết e 'sai' rồi :))
      E nghĩ cuốn này mới chỉ một nửa, phải thêm Sự phá hủy thì dường như mới trọn vẹn Idea của Lukacs hơn chăng?

      Delete
  9. đọc những cái trong Sự phá hủy cứ liên tục thấy Lukács muốn làm cái gì đó tương tự cố thoát khỏi chính mình, phá hủy chắc chính là phá hủy himself

    ReplyDelete