- năm nay tuyết rơi quá nhiều, tuyết lớn
- trái đất vẫn chưa chịu nóng lên à?
hết tháng thụt, tôi bỗng nhớ đến
một chuyện
(đấy là cái tháng, nếu để bị thụt vào, mắc lại, thì sẽ gần như không thể nào thoát ra được nữa)
(etc. etc. etc.)
"Chết vì lạnh": đấy là cảm giác, điều được phát biểu - trong các câu chuyện của Sacher-Masoch - của yếu tố Hy Lạp: yếu tố ấy thấy mình hẳn sẽ bị lạnh mà chết mất nếu phải sống ở thế giới hiện đại, nơi mọi thứ nguội đi, thậm chí lạnh đi.
Như vậy thì, không có sự nóng lên nào, chỉ có lạnh đi.
Cũng chính vì thế, Venus của Sacher-Masoch phải mặc đồ lông, để bảo vệ cho mình khỏi bị lạnh: Venus in furs và người phụ nữ đang đánh, đấy là những hình ảnh đặc trưng trong văn chương Sacher-Masoch.
Và cả những gì liên quan tới đá (cẩm thạch, hoa cương, etc.), nói tóm lại là tất tật những gì toát ra khí lạnh.
Nhưng, lạnh lại cũng đồng thời là thuộc tính của lý tưởng. Một môi trường chỉ có nóng thì sẽ có nhiều thứ, vô cùng nhiều thứ, nhưng trong sự đa dạng và sặc sỡ ấy lại không có cái đó. Trên nền tuyết những đợt rơi thật lớn, lũ cáo chạy.
(hình như không hẳn là không liên quan với đó)
Mưa, Đốt, Tháng
ReplyDeletevuông - tròn, ngắn - dài, thụt - thòi 😛
đầu kiến hạ phùng
ReplyDeletelũ cáo chạy thì liên liên quan với đây
ReplyDeletehttps://nhilinhblog.blogspot.com/2026/02/mot-nguoi-judith-schalansky.html?m=1
nắng thì đẹp đấy nhưng phải đi với mát hay lạnh mới thích
ReplyDeletecó khi chẳng lạnh tí nào cũng phải mặc đồ lông:
ReplyDeleteGiống như là trong con người nàng hội tụ tất cả những hình ảnh đẹp đẽ nhất của những người phụ nữ mà tôi hằng yêu mến. Trên chân dung mặt nàng hơi nghiêng về bên trái, cổ trắng mịn nổi bật trên nền chiếc áo choàng bằng lông báo màu sẫm. Cặp mắt màu đen chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc, nhưng đồng thời trong đó phảng phất một nỗi buồn và sự mãn nguyện kín đáo.