Mar 26, 2018

Về Barthes

Đã có "Về Barthes" rồi, nay lại tiếp tục có "Về Barthes" nữa. Hôm nay, 26 tháng Ba, là tròn ba mươi tám năm ngày Barthes chết, không lâu sau khi bị xe tải húc. Đây là một kiệt tác trong "lĩnh vực về Barthes":


Đầu thập niên 50 của thế kỷ 20, Jean-Pierre Richard xuất hiện, với cuốn sách nhỏ về Stendhal, về Flaubert, về "sensation"; Roland Barthes không hề nhầm lẫn, chào mừng sự xuất hiện ấy, sự xuất hiện của một trong những tài năng lớn nhất, trong một bài báo nhỏ (đó cũng là giai đoạn Barthes viết - cũng một bài nhỏ - bình luận về Trần Đức Thảo, tôi sắp quay trở lại với điều này).

Hơn nửa thế kỷ sau, Richard sẽ viết cuốn sách nhỏ, rất nhỏ (chưa đầy 60 trang) về Barthes, một trong những "paysage" (phong cảnh) của Richard.

Đây là một kiệt tác của phê bình văn học. Lĩnh vực "về Barthes" rộng mênh mông, với không biết bao nhiêu thứ, nhưng phần lớn là dở như hạch: que de mauvaises choses.

(à nhân dịp quay trở lại với Roland Barthes: đã tiếp tục tiểu luận về Flaubert và tiểu luận về Proust; bài về Flaubert đã xong hoàn toàn)

(đây cũng là cách để thông báo tiểu chuyên đề mới: trường phái phê bình văn học Genève; tôi e là trong vòng tháng này và tháng tới đây, ở đây sẽ tràn ngập Genève)



(lát viết nốt, lại cá mập)





















Barthes, Flaubert, Proust
Một người lãng mạn (Heinrich Heine)
Gaston Bachelard: Nước và các giấc mơ
Hugo Friedrich: Cấu trúc thơ hiện đại
Gaston Bachelard: Không khí và mộng
Roger Caillois về Montesquieu
Roland Barthes: "Sociologie và socio-logique"
Leo Spitzer: Phong cách của Marcel Proust
Jean-Pierre Richard: Hiểu biết và dịu dàng ở Stendhal
Thơ Mới: cấu trúc
Sur Barthes (1)
Roland Barthes: "Michelet, Lịch Sử và Chết"
Roland Barthes: "Văn hóa và bi kịch"
Octavio Paz về André Breton
Jean Paulhan: Les Fleurs de Tarbes
George Steiner: Râu Xanh
Maurice Merleau-Ponty: Văn xuôi thế giới
Lý thuyết văn học và triết học
Michel Foucault: "Thư viện huyền hoặc" (về Flaubert)
Albert Béguin: Tâm hồn lãng mạn và giấc mơ
Nghiên cứu văn học: con đường lý thuyết
Nhìn lại lý thuyết


9 comments:

  1. Bác để lại tôi hai cuốn Kundera chẵn 100 nhé?

    ReplyDelete
  2. luôn cả cái sticker màu vàng à?

    mua gì mà dại thế, nội dung trùng nhau đấy

    ReplyDelete
    Replies
    1. thì tôi mua sưu tầm không được à, trùng nội dung bởi lấy 100k thôi, tính luôn tiền bác ship cho tôi

      Delete
  3. Đưa ra 2 quyển của Kundera có ý gì?

    ReplyDelete
  4. để thả mồi câu loại cá mặt mũi nhăn nhó nguy hiểm đời chỉ bơi trong thuyết âm mưu

    quả nhiên cắn liền, một con cá quả dị dạng

    ReplyDelete
  5. một phút tưởng niệm Roland Barthes.
    tri ân "bài báo nhỏ về Trần Đức Thảo".
    lúc ấy các ý niệm kiểu "nhà thông thái" với "sự sáng suốt" hiện ra rồi tan biến, vì trước cái vực thẳm sáng sủa một cách nguy hiểm đó những ý niệm đó đâm ra thừa và hơi buồn cười.
    bao ggiờ thì đến Giơ-neo nhỉ?

    ReplyDelete
  6. sắp rồi đấy, sẽ có thông tin chính xác

    bác gì muốn mua sách: tôi đang nghĩ xem có nên tăng giá lên 105k không vì dù sao 100 thì cũng hơi bèo quá, xem giá sách thì nó là 11K, nhưng 11K khi tôi mua nó năm 1998 phải ăn được ba bát phở rưỡi

    ReplyDelete
    Replies
    1. anh ơi anh có thể bán cho em Mythologies và Những huyền thoại được ko ạ? mail e là: nghiemtunga4@gmail.com ạ ^^

      Delete
    2. Phải hỏi cả bản tiếng Pháp nữa thì mới dễ mua

      Delete