May 31, 2022

Một ông cha

(tiếp tục AW, cũng như P, rồi cả số 4 và số 2, cũng như no replyInternet)

cũng - một phần - là để tiếp tục câu chuyện ấy




Bất lợi lớn của cuốn sách viết về cha Teilhard de Chardin trên đây là nó được viết sur le vif, không lâu sau khi Teilhard qua đời. Nhưng cũng chính vì vậy, giờ đây rất nên đọc nó (vì nó chưa bị tác động quá nhiều bởi các nhìn nhận - rất nhiều - vào Teilhard, nhân vật chia ý kiến làm hai nửa).

Thêm nữa, Teilhard de Chardin không hề absent ở đây: cuốn sách fameux của Teilhard Le Phénomène humain, ai cũng có thể đọc được; nhiều người cũng biết Trần Đức Thảo từng nhắc đến Teilhard (một cái nhìn còn hơn mức phê phán: có thể nói là miệt thị); và bóng dáng của Teilhard cũng thấp thoáng nơi nhân vật thầy tu dòng Tên Tassin của cuốn tiểu thuyết Rễ trời.




1 comment:

  1. Nhắc đến Cha Tassin, nếu đúng là một Bức Chân Dung của nhân vật này, thì có vẻ ông ấy ngầm bảo rằng "con người" (rất tránh nhưng phải dùng thôi) giống như các bức tường trong suốt ít hay nhiều. Cuốn sách fameux đó của Cha Teilhard có phải, như một số cuốn sách thuộc loại, đã làm một đường chân trời ko nhỉ

    ReplyDelete