Oct 6, 2023

Nghề sống

lâu không có thông báo (cũng "một mới"):


(tiếp tục Stendhal - và đây, cũng một "nghề sống", sort of)





Các tâm hồn tinh tế (cũng không cần tinh tế lắm - đừng quá tinh tế) sẽ đoán ngay được, cuốn sách của Cesare Pavese sẽ thuộc tủ Lời Khác (các tủ).

Đây cũng là một trong những cuốn sách ngay từ nhan đề đã khiến ta hiểu nhiều điều (giống): tương quan giữa nghềsống không còn là (một cái) nghề (nào đó) để (kiếm) sống nữa, mà là chính bản thân sống là nghề (từ tương tự nhưng cổ xưa hơn là một cái gì giống như "sự nghiệp": một sự nghiệp cuộc đời, một sự nghiệp về sống).

Một người đặt ra sống như một nghề, như Pavese, lại chính là một người tự sát.

Nhiều người sẽ biết cuốn sách liên quan đến Italo Calvino (hồi còn trẻ).

Sách được dịch từ tiếng Ý.


1 comment:

  1. đẹp, mọi sự xuất phát từ cái nền màu trắng confido ở đây, đều

    ReplyDelete